Thứ Hai Sau Tuần III Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 6, 22-29
Lời Chúa: Ga 6, 22-29 "Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời"
Suy Niệm:Chúng ta chỉ xuất hiện có một:lần trên đời này, nhưng chúng ta lại có nhiều cuộc sống: thân xác, tâm lý, tinh thần, xã hội và tâm linh... tựu trung là đời này và đời sau. Mỗi cuộc sống có nhiều lo toan và đòi buộc chúng ta phải làm việc. Chúa Giêsu dạy chúng ta tìm kiếm của ăn tồn tại đến cuộc sống đời đời là Lời Chúa và Thánh Thể mà Ngài đã để lại cho nhân loại.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thói thường chúng con để thời giờ chạy theo của cải vật chất mà quên đi lời Chúa dạy, xin giúp chúng con luôn khắc ghi trong lòng cuộc sống chính của mình là đời sau để dốc hết tâm trí theo đuổi đến cùng, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét