Thứ Ba Sau Tuần V Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 14, 27-31a
Lời Chúa: (Ga 14, 27)
"Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng."
Suy niệm:
"Bình an cho các con" đó lời đầu tiên mấp máy trên môi của Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại hiện ra với các tông đồ. Bình an có được trong tâm hồn các môn đệ khi giữ trọn vẹn Lời Ngài. và chỉ có bình an đó lướt thắng tất cả tội lỗi để đạt sự thánh thiện, không giống ý niệm bình an của thế gian, thứ bình an bằng lòng chung sống với sự dữ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban bình an chúng con. Chúng con xin làm tất cả những gì có thể mang lại bình an cho mình và cho nhân loại, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét