Thứ Hai Sau Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 10,11-18
Lời Chúa: 10,11
"Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên."
Suy niệm:
Tình yêu đòi hỏi sự gần gủi, chăm sóc và luôn ước mơ cho người yêu mình được sống. Tột đỉnh của tình yêu là hy sinh chính mạng sống mình cho người yêu. Đức Ki-tô Ngài chết trên cây thập giá cho tôi, cho anh và cho nhân loại được sống đời đời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin dẫn dắt tất cả mọi người chúng con vào cư ngụ tình yêu Chúa muôn đời, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét