Thứ Hai Tuần XIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 8,18-22
Lời Chúa: Mt 8, 22
"Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".
Suy niệm:
Kitô giáo thiết yếu không phải là một ý thức hệ, mà là một con người. Niềm tin của chúng ta thiết yếu không phải là một giáo điều, mà là một con người. Cuộc sống của chúng ta thiết yếu không phải là một chuỗi những cố gắng làm điều thiện tránh điều ác, mà là một con người. Chúa Giêsu không chỉ rao giảng một giáo lý, mà đòi hỏi mọi người phải theo Ngài. Theo Ngài vô điều kiện, theo Ngài một cách dứt khoát. (Trích: “Chờ đợi Chúa”)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng nhận biết cõi đời này là một cuộc biến đổi để được sự sống đời đời mà từ bỏ mọi sự, đi theo Chúa đến cùng, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét