Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 7, 1-5
Lời Chúa:
Mt 7, 5
"Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em."
Suy niệm:
Chúng ta có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không nhận ra những khuyết điểm của mình. Ðức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, phải sáng suốt và khôn ngoan sửa lỗi mình trước khi sửa lỗi cho anh chị em, con cháu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu tình yêu, xin uốn lòng chúng con nên giống Chúa, Xin cho chúng con trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông hơn là xét đoán anh em trái ngược với Lời Chúa dạy, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét