Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

LỄ MÌNH MÁU THÁNH


Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 6, 51-58
Lời Chúa: Ga 6, 51
Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời.
Suy niệm:
Bánh mà Chúa Giêsu ban là thịt và máu Người, không thỏa mãn cơn đói thể lý. Bánh Người ban đem lại sự sống đời đời. Sự sống phát xuất từ chính nguồn sống là Thiên Chúa Cha. Khi được thông phần vào sự sống bất diệt này, dù ta có chết về mặt thể lý thì cũng được Đức Giêsu cho sống lại trong ngày sau hết.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương và ở lại chúng con mãi mãi, xin giúp chúng con siêng năng kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể, và sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa trong mọi người, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét