Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

YẾU LÒNG TIN, SẼ NHÁT SỢ

Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu
Lời Chúa: 
 Mt 8,23-27
Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" (Mt 8,26)
Suy niệm:
Chúng ta chú ý những điểm này: Một: Chúa Giê-su không bao giờ Ngài làm phép cho chính Ngài. Hai: Ngài không làm phép lạ cho những người không có lòng tin. Ba: Đặc biệt, Ngài làm phép lạ cho các tông đồ là để huấn luyện đức tin cho họ, kể cả khi họ thất vọng như trường hợp hai môn đệ trên đường Emmau.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin ban cho chúng con niềm trông cậy vững vàng, để chúng con tín thác đời mình vào sự quan phòng của Chúa giữa cuộc đời đầy phong ba bão táp này. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét