Thứ Sáu Sau Tuần Thứ XII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 11, 25-30
Lời Chúa: Mt 11, 28-30
"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."
Suy niệm:
Đức Giê-su mời đến với Ngài tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề nỗi đau của cuộc sống: trách nhiệm, yếu đuối, vấp ngã, căng thẳng, lo âu, chán chường và mệt mõi... hãy đến với Ngài, ta sẽ được sự bình an.
Cầu nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, chúng con chạy đến nghỉ ngơi và ở trong tình yêu Chúa suốt đời. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét