Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

LỜI NGUYỆN CHO NGƯỜI

Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu  8,5-17
Lời Chúa: 
 Mt 8, 6
"Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." 
Suy niệm: 
Viên đại đội trường này là người ngoại nhưng đã cầu nguyện một cách rất đẹp: Ông không xin cho mình mà xin cho người khác, một tên đầy tớ của ông. Thường lời cầu nguyện của chúng ta lẩn quẩn cái tôi của bản thân mình và người thân yêu của mình. 
Cầu nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su, Xin giúp chúng con sống hướng lòng cầu nguyện, và quan tâm hết mọi người, nhất là những người tội lỗi, bệnh tật, nghèo nàn mà chúng con gặp hằng ngày trong cuộc sống, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét