Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 6, 24-34
Lời Chúa:
Mt 6, 24
"Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được."
Suy niệm:
Hôm qua Chúa Giê-su nói về việc làm tích lũy cho hai kho tàng: trên trời và dưới đất. Ngài khuyên chúng ta nên tích lũy kho tàng trên trời. Hôm nay Ngài đưa ra hai tuyệt đối thể: Thiên Chúa và Tiền Của mời gọi chúng ta chọn lựa một. Tiền Của viết hoa ngụ ý nói đến Tà Thần.
Hôm qua Chúa Giê-su nói về việc làm tích lũy cho hai kho tàng: trên trời và dưới đất. Ngài khuyên chúng ta nên tích lũy kho tàng trên trời. Hôm nay Ngài đưa ra hai tuyệt đối thể: Thiên Chúa và Tiền Của mời gọi chúng ta chọn lựa một. Tiền Của viết hoa ngụ ý nói đến Tà Thần.
Cầu nguyện:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ để chúng con thuộc trọn vẹn về Cha muôn đời, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét