Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

CON CÁI NƯỚC TRỜI

Thứ Tư ngày 1 tháng 10
Lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 18, 1-5
Lời Chúa: Mt 18, 3
"Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.
Suy niệm:
Các môn đệ theo Chúa đã lâu không biết được lợi gì hay như thế nào, nặng mùi trần thế các ông hỏi Chúa: “ai là người lớn nhất trong Nước Trời” (Mt 18, 1). To bé, lớn nhỏ là ý niệm của loài người, của sự tranh giành. Thay vì trả lời ai, Chúa Giêsu nói:  “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Trở nên như trẻ nhỏ là loại bỏ cái tôi của mình để sống khiêm nhường, đơn sơ phó thác, trong trắng hồn nhiên. Nước Trời là con đường yêu thương, phục vụ hạnh phúc mọi người chứ không quy về mình, tự tôn mình và bắt người khác phục tùng mình.
Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã hiểu được và đã nên thánh với tinh thần của một trẻ thơ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được một tâm hồn đơn sơ phó thác của trẻ nhỏ, để không đòi hỏi những gì cao sang, không mơ ước những chuyện phi thường, nhưng chỉ nấp mình trong vòng tay yêu thương của Chúa, Amen.


CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA LÒNG NHÂN TỪ

Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 9,51-56
Lời Chúa:
 Lc 9,51.56
"Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem... Rồi Thầy trò đi sang làng khác".
Suy niệm:
Con đường Cứu độ Chúa KiTô là con đường Thập giá, con đường đi đến Giê-ru-sa-lem để chịu tử nạn, nhưng Ngài và các môn đệ đi ngang qua làng Sa-ma-ri thì dân làng không cho đi mặc dù Ngài đã cho mấy sứ giả đi trước để chuẩn bị. "Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng : "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" (Lc 9,51). "Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác" (Lc 9,55-56).
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, hễ chúng con gặp chuyện không vừa ý lập tức muốn trừng phạt, muốn tiêu diệt để thỏa mãn tính nóng giận ngông cuồng. Xin cho chúng con noi gương Chúa tình thương và giàu lòng khoan dung
chấp nhận những dị biệt, bất ưng mà anh em đã gây ra như Chúa đã làm, Amen.

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

BƯỚC VÀO NƯỚC TRỜI

Thứ Hai Sau Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lễ Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 1, 47-51
Lời Chúa: 
 Ga 1, 51
Và Người nói với ông: "Thật, Ta thật nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người"
Suy niệm:
Thánh Gioan hôm nay kể sự kiện Philipphê rủ người bạn của mình là Nathanaen, Philipphê nói đã nhìn thấy Ðấng cứu thế mà Lề Luật và các ngôn sứ đã tiên đoán. Đó là Chúa Giêsu thành Nazareth, con ông Giuse. Nathanaen là người công chính, có lòng tôn kính và đang trông chờ Chúa đến như bao người Do Thái lúc bấy giờ, chính lòng khao khát được nhìn thấy Ðấng cứu thế đã thúc đẩy ông tới gặp Chúa Giêsu.
Khi Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanaen đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel" (Ga 1, 47- 49).
Nathanael gặp và tuyên xưng đức tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Ngài đã ban cho ông niềm tin mới: Chính Ngài là Đấng sẽ phải đến thế gian để hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Giacop.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin mở lòng trí cho những người chưa biết Chúa, nhất là những thành tâm đang tìm kiếm sớm được gặp Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian hầu hưởng hạnh phúc đời này và đời sau trên thiên đàng, Amen.


Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

SÁM HỐI, CANH TÂN

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 21, 28-32
Lời Chúa: Mt 21, 29b.31
"Nó hối hận và đi làm... Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."
Suy niệm:
Bài giảng hôm nay, cách đặc biệt Chúa Giê-su dành riêng cho các thượng tế và các kỳ lão. Có lẽ lúc này các ông thấy dân chúng theo Ngài quá đông làm trống vắng giáo đường nơi các ông giảng dạy. Họ đến nghe, theo dõi và tìm lý do cáo buộc Ngài, nhưng Chúa vẫn thương đánh động lòng ăn năn sám hối của họ. Ngài dùng hai ý niệm cố hữu trong đầu óc họ: công chính và tội lỗi, tượng trưng cho chính họ và những người thu thuế, những cô gái điếm. Bằng ví dụ xa xa: một người cha bảo hai người con trai đi làm vườn nho, con thứ nhất dạ nhưng không đi; đứa thứ hai không dạ nhưng sau hối hận và đi làm. Rồi Ngài đặt thẳng vấn đề với các ông: ai đã làm theo ý người cha. Họ trả lời đúng: người con thứ hai. 
Sám hối và Canh tân là việc đẹp lòng Chúa và điều Chúa cần nơi con người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, loài người chúng con không ai vô tội trước mặt Chúa, xin giúp chúng con ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình mà thống hối ăn năn chừa tội, và xin biến đổi tâm hồn chúng con nên trong sạch để chúng con yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn, Amen.

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

ĐƯỜNG ĐI CỦA CHÚA

Thứ Bảy Sau Tuần XXV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca Lc 9, 44b-46 (bản Hy Lạp: 43b-45)
Lời Chúa: 
Lc 9, 45
"Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". 
Suy niệm: 
Trong khi danh tiếng đồn vang khắp đất trời, lòng dân như mở hội, các môn đệ cũng không kém phần hưng phấn, hy vọng cứu dân Do Thái thoát ách nô lệ Rôma lúc bấy giờ, thì Chúa Giê-su nói riêng với các môn đệ: "Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Đây là lần thứ hai Ngài đã báo tin trước cho họ biết con đường của Ngài chịu nạn và chịu chết cứu độ nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi chứ không phải con đường dân chúng đang bàn tán xôn xao. Ngày nay Ngài vẫn còn bị nộp vào tay người đời trong đó có cả chúng ta cũng đã sĩ nhục, đánh đòn, hành hạ và đóng đinh Ngài mỗi khi chúng ta phạm tội.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, nhân loại ngày nay đang chìm đắm trong tội lỗi, chia rẻ, hận thù, ganh ghét, đã làm cho Chúa đau khổ nhiều giống như xưa. Xin Chúa tha thứ, xin cho chúng con biết từ bỏ mình mà đem tình yêu chan hòa hết mọi người và dấn thân phục vụ tha nhân, Amen.
 
 

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

CÂU HỎI MUÔN ĐỜI

THỨ SÁU. NGÀY 26/9/2014. TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN A
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo. 
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 9,18-22
Phúc Âm: Lc 9,20
"Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?"
Suy niệm:
Chắc chắn lúc này danh tiếng Chúa Giê-su vang dội khắp nước Do Thái, đã vang đến tai Hêrôđê trong bài Phúc Âm ngày hôm qua: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" (Lc 9,9). và quần thần của vua đã trả lời: "có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại" (Lc 9,8). 
Hôm nay Chúa Giê-su đã hỏi : "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Câc môn đệ trả như vậy. Cuối cùng Chúa hỏi thẳng các môn đệ: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?".  Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa" (Lc 9,20).
Câu trả lời của dân chúng Do Thái có lẽ đúng về nhân tính của Ngài;  Simon Phêrô trả lời đúng Thiên tính của Ngài. Ngày nay chúng ta trả lời câu hỏi này quá dễ dàng vì nhờ vào đức tin của Hội Thánh. Tuy nhiên, đời sống đức tin của chúng ta như thế nào thì câu hỏi này vẫn còn đặt ra trong thâm tâm mỗi người hằng giờ hằng giây từ khi sống cho đến chết, từ bây giờ đến muôn đời. 
Và còn biết bao nhiêu người chưa tin nhận Chúa. 
"Phần các con, các con bảo Thầy là ai?"
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tỏ thần tính Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian bằng thập tự và giá máu, xin ban thêm niềm tin cho chúng con chấp nhận vác thánh giá của mình mỗi ngày theo Chúa đến trọn đời, Amen.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

TÌM CÁCH GẶP NGƯỜI

Thứ Năm Sau Tuần XXV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 9,7-9
Lời Chúa: 
Lc 9, 9
"Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người."
Suy niệm:
Trong Phúc Âm cho ta thấy rất nhiều người đi tìm gặp Chúa Giê-su từ lúc mới sinh đến khi về trời, mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi tâm tình khác nhau. Tựu trung
có thể tóm gọn với ba thái độ sau:
- Tìm vì vụ lợi: có thể tin hay không tin những người này làm mọi cách dùng uy danh Chúa Giê-su để mưu lợi, địa vị, danh vọng của mình, tiêu biểu cho hạng người này là Vua Hêrôđê Cả, vua này đã tìm giết Đức Giêsu lúc mới sinh bằng cách ra lệnh tàn sát các trẻ em ở Bê-lem (Mt 2,1-18).
- Tìm vì tò mò: Hạng người này tìm gặp Chúa như để thỏa mãn tính hiếu kỳ vì nghe đồn có nhiều điều mới lạ chưa được nhìn thấy như Vua Hêrôđê trong Tin Mừng hôm nay, ông có tên Hêrôđê Antipa, con của Hêrôđê Cả. Ông này đã cướp vợ của anh mình là bà Hêrôđia (Mt 14,1.3-6), người đã chém đầu Gioan Tẩy Giả, và cũng người gặp Đức Giêsu khi Ngài bị điệu đi xử án sau này (Lc 23,8-12).
- Tìm để tôn thờ: những người có tấm lòng đơn sơ, thật thà, sẵn sàng hy sinh, rời bỏ nơi ấm cúng yên vui của mình lên đường tìm gặp Chúa như các anh mục đồng, ba nhà đạo sĩ, mười hai tông đồ, bảy hai môn đệ, các chị phụ nữ thành Giêrusalem  v.v...
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con là người tin Chúa, đang sống đạo hôm nay, xin cho chúng con luôn chiêm ngắm mẫu gương Đức Trinh Nữ Maria và thánh cả Giu-se, hết lòng tin yêu, phó thác cuộc đời cho Chúa, và dám sống minh chứng đức tin của mình giữa trần gian, Amen.

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

ĐỜI TÔNG ĐỒ, ĐỜI THÁNH THOÁT

Thứ Tư Sau Tuần XXV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca Lc 9, 1-6
Lời Chúa: Lc 9, 4
"Người bảo các ông rằng: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo". 
Suy niệm:
Hôm nay "Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật" (Lc9,1). Rồi Ngài căn dặn: "Khi đi đàng, các con đừng mang gì cả, chớ mang gậy và bị, bánh và tiền, cũng đừng mặc hai áo" (Lc9,4). Phải chăng Ngài muốn nói: Khi rao giảng phải bỏ hết những đồ dùng, kể cả lương thực? Thưa không. Ngài muốn nhấn mạnh rằng: đừng bịn rịn vật chất, tiền tài, danh vọng, và tình cảm làm chi phối công việc mình. Với sứ mệnh loan báo Tin Mừng, người tông đồ hoàn toàn thanh thoát trong tâm hồn, mới chu toàn được sứ vụ cao trọng này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thoát khỏi những lôi cuốn, hấp dẫn của thế gian. Xin cho chúng con một lòng hướng về Chúa, sống đời thanh bần theo tinh thần Chúa mời gọi để mạnh bước ra đi giới thiệu Chúa cho mọi người mọi nơi, Amen. 


Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

GIA ĐÌNH MỚI CHÚA GIÊ-SU

Thứ Ba Sau Tuần XXV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 8,19-21
Lời Chúa:
 Lc 8,21
"Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Suy niệm:
Liên tiếp trong mấy ngày gần đây nhắc nhở việc phải thi hành Lời Chúa. Bài Phúc Âm vắn gọn hôm nay, Chúa Giêsu công bố những người thực hành Lời Chúa là gia đình thật, gia đình mới của Ngài, và minh nhiên khen ngợi Đức Mẹ hai lần làm Mẹ Ngài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con khắc ghi trong tâm hồn chúng con thuộc về gia đình của Chúa, để chúng con luôn sống đúng Lời Chúa dạy,  Amen.

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

THẮP SÁNG CHO ĐỜI

Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 8,16-18
Lời Chúa: 
Lc 8,16
"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng."
Suy niệm:
Giáo hội liên tiếp trình thuật cho chúng ta con đường phát triển đức tin của người môn đệ Chúa. Từ lúc chữa bệnh cho các phụ nữ là cứu vớt ra khỏi tà thần; Chúa cùng mười hai tông đồ và các chị ra đi rao giảng; dụ ngôn người gieo giống là Lời Chúa phát triển trong tâm hồn; dụ ngôn mời gọi đi làm vườn nho là tham gia công cuộc mở rộng Nước Chúa với Hội Thánh; và hôm nay để thuận tiện việc loan truyền phải làm một ngọn đèn chiếu soi, trở nên gương sáng trước mặt mọi người. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, Chúa đòi buộc chúng con từ bỏ mọi sự tăm tối của tội lỗi, của thế gian, xin cho Lời Chúa thấm nhuần và biến đổi tâm hồn chúng con trở nên ánh sáng, mang tin yêu cho đời và thắp sáng tình yêu cho nhân thế hôm nay, Amen.

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

TÍNH TOÁN ĐỐI THOẠI VỚI TÌNH YÊU

Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm A
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Matthêu 20,1-16a
Lời Chúa:
 Mt 20,1-15
"Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?" 
Suy niệm:
Thánh Matthêu hôm nay tường thuật Chúa Giê-su mạc khải Nước Trời qua dụ ngôn người thợ đi làm vườn nho. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, có người làm việc từ tảng sáng, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, và giờ mười một. Cuối ngày trả công, những người làm các đầu giờ phân bì với những người làm giờ cuối vì ông chủ trả tất cả đều như nhau. Đến đây cho ta nghiệm thấy rằng không biết do đâu và từ bao giờ con người cư xử với nhau bằng tính toán hơn thiệt; còn ông chủ trong dụ ngôn là Thiên Chúa thì cư xử bằng tình yêu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, xin cho chúng con sống cư xử với những người chung quanh bằng tình yêu của Chúa, luôn vui mừng vì nhìn thấy anh em thịnh đạt về vật chất cũng như tinh thần, Amen.

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

LỜI CHÚA GIEO VÀO TÂM HỒN

Thứ Bảy Sau Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa giê-su theo thánh Luca 8,4-15
Lời Chúa:
 Lc 8,15
"Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
Suy niệm: 
Hôm nay Luca tường thuật Chúa Giê-su rao giảng dụ ngôn người gieo giống, một hình ảnh rất gần gủi cuộc sống đời thường đa số chúng ta đều biết. Có một thứ giống nhưng khi gieo rơi trên bốn mảnh đất khác nhau: Có hạt rơi xuống bên vệ đường, hạt khác rơi trên đá sỏi, hạt khác rơi vào bụi gai, và hạt khác rơi vào đất tốt. Các môn đệ không hiểu đã hỏi và Chúa trả lời: 
Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 
- Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 
- Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. 
- Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. 
- Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
Điều kiện để lời Chúa phát triển: có tấm lòng tốt lành và thiện hảo; giữ lấy và nhờ kiên nhẫn.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con sống giữa trần đời xa hoa, lộng lẫy có biết bao nhiêu cám dỗ, lắm khi chạy theo ý riêng của mình để tìm cuộc sống thỏa mãn thân xác mọi bề. Xin giúp chúng con cải thiện tâm hồn và trung thành đến cùng như thửa đất tốt để Lời Chúa triển nở trong cuộc đời, Amen.

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

BIẾN ĐỔI VÀ RA ĐI

Thứ Sáu Sau Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 8,1-3
Lời Chúa: 
Lc 8,2-3
"Cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, 3 bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người."
Suy niệm:
Hôm qua chúng ta nghe kể về người phụ nữ tội lỗi yêu nhiều được tha thứ nhiều. Hôm nay Luca cho thấy hình ảnh cụ thể và sống động hơn, đích danh tên, xuất xứ, và việc làm của các chị sau khi đã được Chúa chữa lành bệnh tật. Họ cảm nghiệm được hồng ân Chúa đã ban cho mình và đồng hành theo Chúa trên đường loan báo Tin Mừng. Tình yêu có động lực biến đổi, cho đi và ra đi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, ngày nay nhân loại vẫn còn nhiều người chưa được biết Chúa, xin Chúa chúc lành cho các công cuộc truyền giáo của Giáo hội, và xin cho những người KiTô cảm nghiệm tình yêu Chúa đối với bản thân mình mà mạnh bước ra đi rao giảng Lời Chúa cho muôn nước muôn dân, Amen. 

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

TIN NHIỀU, YÊU NHIỀU, ĐƯỢC THA NHIỀU

Thứ Năm Sau Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 7,36-50
Lời Chúa: Lc 7,47
"Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha
ít thì yêu mến ít."
Suy niệm: 
Luca hôm nay kể lại câu chuyện người phụ nữ tội lỗi đã tìm đến Chúa và đã quỳ dưới chân Ngài sám hối ngay trong bửa cơm nhà ông Simon, một người Pha-ri-sêu. "Chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau; chị đã không ngừng hôn chân; và chị lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi". Tội lỗi chị càng nhiều, chị càng yêu Chúa nhiều; chị càng yêu Chúa nhiều, tội chị càng được tha thứ nhiều. Những lời trên Ngài đã giải thích cho ông Simon, và sau cùng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an." 
Hình ảnh của người phụ nữ trên cho ta thấy: Thiên Chúa là Tình yêu và Ngài cũng đòi buộc con người đáp trả bằng tình yêu. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa không chê bai khước từ người tội lỗi, nhưng Chúa đã xuống thế cứu độxin cho chúng con thật lòng ăn năn sám hối chừa cải bỏ tội lỗi, mà yêu mến Chúa nhiều hơn kẻo uổng công trình Chúa chuộc, Amen.






Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

HỌ GIỐNG AI?

Thứ Sau Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca Lc 7,31-35
Lời Chúa:
 Lc 7,32
"Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: 'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc".
Suy niệm: 
Chúa Giêsu trách những người cùng thời với Ngài không chịu nghe những lời sám hối mà hoán cải tâm hồn. Gioan Tẩy giả rao giảng, họ cho là người bị quỷ ám, và cả Chúa Giêsu thì đổ thừa hay ăn uống với quân thu thuế và người tội lỗi. Có rất nhiều lý do, họ xét từ bản mình và từ người đối diện: nguồn gốc xuất xứ mình cao còn người thấp; tự hào vể truyền thống; có khi sợ mất thế giá; mất quyền lợi vật chất; và nhất là dị ứng điều mới làm thay đổi niềm tin.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, chúng con thời nay cũng không khác những người cùng thời với Chúa là bao, chúng con cũng có nhiều lý do giống như họ. Chúng con tin Chúa nhưng lại không dám sống theo những đòi buộc của Tin Mừng. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con can đảm sống đức tin, đức cậy và đức mến vững vàng mạnh mẻ để ngày càng giống Chúa nhiều hơn, Amen.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

TRÁI TIM CỦA CHÚA

Thứ Ba Sau Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 7,11-17
Lời Chúa: Lc 7,13
"Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". 
Suy niệm: 
Đọc suốt các Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-su thường  làm phép lạ khi người nhận có lòng tin. Bài Tin Mừng hôm nay không theo đòi hỏi đó, Luca kể lại Chúa Giê-su gặp đám tang con trai duy nhất của bà góa thành Naim, Ngài động lòng thương, khuyên bà đừng khóc nữa, tiến lại gần quan tài, truyền cho anh chỗi dậy và trao lại cho người mẹ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tạo trái tim con người mang dấp dáng trái tim Chúa, nhưng chúng con chất chứa đầy ích kỷ, hẹp hòi khiến vô cảm trước đau khổ của tha nhân. Xin cho chúng con mặc lấy tâm tình trái tim Chúa, yêu thương, san sẻ và nâng đỡ mọi người để thế giới này giảm bớt đau thương, Amen.

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

DƯỚI CHÂN THẬP TỰ

Thứ Hai Sau Tuần XXIV Mùa Thường Niên - 15/9: 
Đức Mẹ Sầu Bi
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 19,25-27
Lời Chúa: Ga 19,25-27
"Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người"
Suy niệm:
Nối tiếp ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu, giáo hội nhắc nhở chúng ta tưởng nhớ Đức Mẹ Sầu Bi, người mẹ đi suốt với Con trên con đường thập tự. Đức Mẹ đứng gần chân Thập giá kết hợp sự đau khổ của mẹ với những đau khổ của Chúa Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc cho loài người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, khi chịu treo trên thập tự, Chúa đã muốn Đức Mẹ đứng kề bên để thông phần đau khổ, xin cho chúng con noi gương Đức Mẹ kết hợp với sự đau khổ mình cùng sự đau khổ Chúa để ngày sau được vinh hiển cùng Chúa trên thiên đàng, Amen.
THÁNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ 2014-2015
Sáng nay 14-9, Chúa Nhật SUY TÔN THÁNH GIÁ,
Giáo xứ tổ chức khai giảng năm học cho thiếu nhi, có 14 lớp và 270 học viên.