Thứ Bảy Sau Tuần XXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 6, 1-5
Lời Chúa:Lc 6, 5
"Và Người bảo họ rằng:"Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".
Suy niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay kể mấy người biệt phái nói với các môn đệ Chúa Giê-su rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Biệt phái chỉ biết giữ luật nghỉ ngơi ngày Sabbat, nên khi họ thấy các môn đệ của Chúa bứt lúa trong ngày này thì họ lên án. Chúa Giêsu hiểu luật Sabbat nhằm giải phóng con người, nên Ngài trách các biệt phái quá câu nệ ý nghĩa của luật mà không hiểu tinh thần của luật. Luật đặt ra để phục vụ con người theo ý muốn của Chúa. Ngày nay, nếu chúng ta chỉ biết nghỉ việc và đi lễ
Ngày Chúa Nhật thì chưa chắc đã "thánh hóa" ngày đó theo đúng ý muốn của Chúa và của luật Giáo Hội. Chúng ta tham dự thánh lễ, kiêng việc xác, còn phải làm việc bác ái và thăm viếng anh em. Bóng dáng xa xa, Ngài đã tỏ thần tính của Ngài: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".
Ngày Chúa Nhật thì chưa chắc đã "thánh hóa" ngày đó theo đúng ý muốn của Chúa và của luật Giáo Hội. Chúng ta tham dự thánh lễ, kiêng việc xác, còn phải làm việc bác ái và thăm viếng anh em. Bóng dáng xa xa, Ngài đã tỏ thần tính của Ngài: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con sống luật Chúa và giáo huấn của Hội Thánh bằng sự yêu mến để cuộc đời trở nên êm ái và nhẹ nhàng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét