Thứ Sáu Sau Tuần XXIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 6,39-42
Lời Chúa:
Lc 6,39
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư?
Suy niệm:
Sau khi giảng dạy các môn đệ và dân chúng về con đường phải theo để nên trọn lành như Thiên Chúa là Đấng Trọn Lành, Chúa Giê-su đưa ra hình ảnh minh họa người mù không thể dẫn người mù, tất yếu Ngài muốn nhấn mạnh vai trò người Thầy của mình, và những người bề trên, người lãnh đạo sau này, có bổn phận hướng dẫn những người mình có trách nhiệm cũng nên trọn lành. Để làm người bề trên, người thầy, Ngài đòi buộc phải lo học hỏi lời của Ngài: "Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi" (lc 6,40), và lòng đạo đức để nên gương sáng: "Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? (lc 6,41). Cuối cùng Ngài cũng cảnh tỉnh những người bề trên, người thầy bất xứng: "Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi".
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Đấng Thánh Thiện, Đấng Tốt Lành vô cùng, loài người chúng con lại xấu xa tội lỗi, bất xứng trước mặt Chúa. Xin giúp chúng con biết sửa mình, biết canh tân đời sống cho xứng với phẩm giá làm người, là hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con cũng học nơi Chúa tình yêu thương, lòng bao dung nhân ái để xứng đáng làm con Chúa đời này đặng hưởng hạnh phúc đời sau, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét