Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A - 14/9:
SUY TÔN THÁNH GIÁ
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Gioan 3,13-17
Lời Chúa: Ga 3,14-15
"Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời".
Suy niệm:
Thông thường ngắm nhìn thánh giá Chúa Giê-su, chúng ta chú trọng nhiều về sự đau khổ Ngài gánh chịu, quả không sai. Tuy nhiên, điều đó cho thấy tội lỗi chúng ta gây ra nặng nề cho Ngài hơn là chúng ta thấy tình yêu của Ngài dành cho ta. Bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay được trích từ cuộc đối thoại của Đức Giê-su với ông Ni-cô-đê-mô. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm, Ngài mượn hình ảnh con rắn đồng đã treo trong sa mạc ngày xưa khi dân Do Thái bị rắn cắn, ai nhìn lên sẽ được chữa lành, thì Con Người được giương cao lên trên thập giá, ai tin vào Ngài sẽ được cứu độ và được sống đời đời.
Cầu nguyện:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét