Thứ Năm Sau Tuần XXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 5, 1-11
Lời Chúa:
Lc 5, 5
"Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới".
Suy niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay có hai ý chính: Một, trước đây Chúa Giê-su giảng trong đền thờ, chỉnh đốn lại phong thái giáo quyền Do Thái phụng thờ Thiên Chúa cho đúng nghĩa. Có lẽ lúc này dân chúng nghe Ngài giảng đã đông, nên Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng ở các thành và các làng mạc. Hai, Ngài tuyển chọn bốn môn đệ đầu tiên và sự đáp lời của họ. Ông Simon lúc bấy giờ mới chỉ là thính giả nhiệt thành. Ban đầu Chúa bảo ông thả lưới bắt cá, ông đã vâng lời mặc dù sức khỏe của ông rất mệt. Ở đây có hai điều lạ, theo suy nghĩ ngày nay ta thấy Chúa Giê-su là con của bác thợ mộc, chắc chắn kiến thức cũng như kinh nghiệm về biển không bằng Phêrô, hơn nữa lúc này là giờ trưa không mấy ai đánh lưới, nhưng ông đã vâng lời. Câu cuối của Phúc Âm tường thuật các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con yếu đuối trước cám dỗ của cải vật chất, lắm khi cũng cứng lòng tin bởi những lôi cuốn tà thuyết của thế gian, xin gia tăng ân đức để chúng con mau mắn đáp lại lời Chúa mời gọi sống thánh thiện xứng đáng làm con cái Chúa, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét