Thứ Ba Sau Tuần XXIII Mùa Thường Niên -
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 6, 12-19
Lời Chúa: Lc 6, 12-13
"Suốt đêm, Người cầu nguyện, Người chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ".
Suy niệm:
Có lẽ hình ảnh thầy trò trong nhân loại không có ai giống như thầy trò Chúa Giê-su. Để chọn 12 ông, Ngài đã thức trắng đêm cầu nguyện, đa số là dân chài quê mùa, dốt nát, nhút nhác, ít học. Ở với Ngài, theo sát bước chân Ngài, vậy mà khi Ngài rao giảng nói bóng bẩy một chút, không ông nào hiểu chi cả. Tuy nhiên, cái kết cuộc của Thầy trò Chúa Giê-su thì tuyệt vời, hầu hết đều chung số phận: chịu khổ nạn, tử đạo. Mười hai ông đó là:
Simon, mà Người đặt tên là Phêrô, và em ông là Anrê,
Giacôbê và Gioan,
Philipphê và Bartôlômêô,
Matthêu và Tôma,
Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành,
Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt là kẻ phản bội.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, từ trong thâm tâm Chúa muốn tất cả nhân loại trở thành môn đệ Chúa, xin cho chúng con là những người đã được tuyển chọn trong bí tích Rửa Tội, sống tình con thảo với Chúa bằng cách thực hành lời Chúa truyền dạy để nên ánh sáng và muối men cho đời, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét