Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

LỜI TUYÊN XƯNG CỦA QUỶ

Thứ Ba Sau Tuần XXII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 4, 31-37
Lời Chúa: Lc 4, 34
"Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
Suy niệm: 
"Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa".
Đọc câu vắn tăt này chúng ta liên tưởng đến những lần minh xác danh thánh Chúa Giê-su: Đầu tiên lời sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria, thứ đến hai lần Chúa Cha: một khi Chúa Giê-su chịu phép rửa và một nữa Ngài biến hình trên núi, đến những người bệnh tật xin Chúa chữa lành, mới đây ta nhớ Phêrô, và chính quỷ ám trong Phúc Âm do thánh Luca tường thuật hôm nay.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Ðấng Thánh thiện vô cùng. Xin gia tăng ơn thánh để tẩy xoá linh hồn chúng con khỏi những vết nhơ tội lỗi, khỏi những thói hư tật xấu, những đam mê lạc thú ở đời như xưa Chúa đã giải thoát các bệnh nhân khỏi bị hãm hại của ma quỷ, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét