Thứ Ba, 9 tháng 9, 2014

PHÚC VÀ HỌA

Thứ Tư Sau Tuần XXIII Mùa Thường Niên
Tin Mừng Chúa Giê-su theo thánh Luca 6,20-26  
Lời Chúa: Lc 6,20.24
"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có."
Suy niệm: 
Trong khi Thánh Matthêu ghi lại 8 mối phúc thật của Chúa Giêsu, Thánh Luca ghi 4 lời chúc phúc và kèm theo những lời cảnh tỉnh.
Những kẻ được chúc phúc: những người nghèo, đói khát, đang phải khóc lóc, bị bách hại.
Những người bị chúc dữ: những người đang giàu có, no đầy, vui cười, được ca tụng.
Thoạt đầu đọc những lời này chúng ta dị ứng, khó chấp nhận vì nó trái ngược với ý niệm thông thường của con người. Xét theo bản chất không phải nghèo là phúc mà giàu là tội, vì nghèo mà có lòng tham và hay thay lòng đổi dạ thì không gọi là phúc; còn giàu mà có lòng quãng đại hay bố thí thì không thể gọi là họa. Ở đây Chúa Giê-su phân biệt hai hạng người: yêu thế gian và yêu Nước Trời; yêu của cải hay yêu Thiên Chúa, thường người có lòng nghèo khó dễ yêu Chúa hơn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Nước Trời, tích lũy của cải không bị mục nát bằng những việc làm phúc đức, hy sinh từ bỏ đàng tội lỗi, hằng mơ ước và làm những việc thiện mỗi ngày để trở nên trọn lành như Chúa là Ðấng trọn lành, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét