Thứ Hai, 20 tháng 5, 2024

CHÂN DUNG VỊ MỤC TỬ - TỰ HẠ LÀM TÔI TỚ


THỨ BA TUẦN THỨ VII – MÙA THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 9, 29-36
LỜI CHÚA : 9, 35
“Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."
SUY NIỆM :
Tin mừng là lời loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Marcô cho thấy hai nghịch cảnh trái ngược: Một, Chúa đang đi trên hành trình đẫm máu và tử nạn thì các môn đệ đang tranh giành vị trí nối ngôi; Hai, Ngài tự hạ làm tôi tớ phục vụ mọi người, thì các môn đệ đang tranh luận ai làm người lớn nhất.
Chúa Giêsu thông cảm với môn sinh mình đầy tham vọng và yếu đuối. Ngài không xen vào cuộc tranh luận trong lúc đi đường, nhưng đợi về đến nhà. Ngài gọi nhóm mười hai, có nghĩa các nhà lãnh đạo giáo hội sau này xúm lại dạy dỗ cách riêng cho các ông: “làm người rốt hết và phục vụ”.
Bài học này quá mới mẻ và lạ lùng, nghịch với sự đời, không hề có trong tư tưởng nhân loại. Người đứng đầu mà phải làm người rốt hết và làm người phục vụ hết mọi người là chuyện nực cười, nếu không nói là tư tưởng bệnh hoạn.
Có lẽ các môn đệ khó lãnh hội và chấp nhận. Chúa đặt một đứa trẻ ở giữa các ông, ôm hôn và nói: "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy." (c.37).
Đứa trẻ là hạng người bị loại ra khỏi xã hội thời bấy giờ vì không biết ăn nói và không biết luật. Đây cũng chính là đại diện cho giới nghèo hèn trong xã hội.
Đồng hóa đứa trẻ với Thiên Chúa là tột đỉnh lý tưởng làm rỗng mình để phục vụ. Đó là mẫu người lớn nhất trong đạo Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng biết tìm đến nhau phục vụ cách vô vị lợi để mỗi ngày chúng con càng giống Chúa hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét