THỨ BẢY TUẦN THỨ VIII – MÙA THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 11, 27-33.
LỜI CHÚA: Mc 11, 30
"Vậy, phép rửa của ông Gioan là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”
Sau khi Chúa Giêsu đuổi dân buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem, thì các trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão rất bực tức vì làm mất mối lợi của họ. Họ đến hỏi Người: "Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?" (28).
Họ đặt câu hỏi này ngầm tuyên bố rằng chính họ là những người mới thực sự có quyền hạn trong lãnh vực đặc biệt đó. Họ tin rằng họ được Thiên Chúa trao phó cho quyền hạn ấy. Chúa Giêsu phản bác lại cách gián tiếp nhưng rất quyết liệt bằng một câu hỏi về nguồn gốc phép rữa của Gioan phát xuất từ đâu, Thiên Chúa hay loài người (29).
Quả thực khôn lường! Câu hỏi bắt người trả lời chọn lựa cân não. Nếu cho rằng Gioan Tẩy Giả và sứ mạng của ông là đến “từ trời”, nghĩa là bởi Thiên Chúa, thì họ hẳn phải nhìn nhận nguyên uỷ quyền bính cảu Đấng Mêsia là bởi Thiên Chúa (30-31); còn nếu cho rằng thành quả của Gioan chỉ thuần tuý phàm trần, họ sẽ gặp phải sự chống đối quyết liệt của dân chúng vốn tin rằng thành quả đó là của một đấng tiên tri (32).
Đứng trước vấn đề tiến thoái lưỡng nan, giới giáo quyền trả lời tránh né “chúng tôi không biết” là nhằm hoãn binh. Chúa Giêsu nhân đó cũng không cần nói cho họ biết nguồn gốc quyền bính của Ngài (33).
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin dùng quyền năng Ngài tẩy rửa sạch tâm hồn chúng con nên thánh thiện như trái tim Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét