Thứ Tư, 29 tháng 5, 2024

THẤY ĐƯỢC VÀ ĐI THEO NGÀI


THỨ NĂM TUẦN THỨ VIII – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 46-52
LỜI CHÚA : Mc 10, 52
“Người nói: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!" Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu chữa sáng mắt cho anh mù ở cổng thành Giêricô, ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh Bartimê, con ông Timê. Cuộc sống tối tăm mù lòa, không hề nhìn thấy thế giới sự vật, đã đẩy anh ra khỏi xã hội, kiếm sống bằng nghề hèn kém, nhưng tâm hồn anh khát khao, nuôi dưỡng lòng tin Chúa Giêsu cách mãnh liệt, vượt lên trên nỗi u buồn phủ kín cuộc đời.
Anh được gặp Chúa Giêsu, và Ngài mang lại ánh sáng cho anh, đổi đời cho anh, đưa anh vào cuộc sống mới. Thứ ánh sáng xua tan tội lỗi, mang đến niềm vui ơn cứu độ, tràn đầy sức sống và ý nghĩa, tức khắc anh “đi theo Người trên con đường Người đi”(52).
Nhân loại cũng vậy. Có thể chúng ta không bị mù mắt thể lý như anh Bartimê, nhưng tội lỗi đã vây hãm và sự dữ đã vùi dập, làm lu mờ đời sống tâm linh con người, không có niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến trần gian, chiếu giải ánh sáng lời hằng sống và cứu độ loài người. Chúa Giêsu quy tụ, tái sinh, và đổi mới cuộc đời cho tất cả những ai tin vào Ngài: "Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!".
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, đời sống chúng con cũng có nhiều bóng tối vì thiếu sự tin tưởng vào Chúa. Xin Chúa chữa lành và ban ánh sáng cho chúng con để chúng con có thể đem ánh sáng Tin mừng đến với mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét