THỨ SÁU TUẦN V – PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 15, 12-17
LỜI CHÚA : 15, 17
SUY NIỆM :
Trung tâm lời truyền dạy là tình yêu, mà tình yêu của Chúa Giêsu là yêu đến cùng, là hy sinh mạng sống vì bạn hữu (13). Tình yêu này không chỉ đáp trả mà còn hướng đến những người chung quanh.
Sự đáp trả tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha, lại hướng về các môn đệ. Cũng thế, sự đáp trả của các môn đệ đối với tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mình, phải hướng về anh em: “hãy yêu thương nhau” (12).
Đến đây, Chúa Giêsu đưa ra tiêu chuẩn để nhận ra bạn hữu của Ngài là những ai thực hiện những điều Ngài truyền dạy cho họ (14), nghĩa là những kẻ yêu thương nhau (15-17).
Giờ đây, vốn là tôi tớ, các môn đệ giờ trở thành bạn hữu, vì Chúa Giêsu đã chia sẻ với họ điều Ngài tâm đắc nhất: sự hiểu biết Chúa Cha. Và nhờ Ngài, các môn đệ được Chúa Cha yêu mến như Ngài (16).
Rõ ràng, tình yêu cao vời và tuyệt vời này không phải là thành quả quyết định duy nhất của người tín hữu. Chính Chúa Giêsu đã chọn bạn cho mình (16). Đó là ân huệ nhưng không, con người hằng dâng lời cảm tạ không nên tự phụ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con yêu Chúa và yêu người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét