THỨ HAI TUẦN THỨ VIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 17-27
LỜI CHÚA : 10, 17
“Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"
Mở đầu Tin mừng là một câu hỏi quá hay của người thanh niên thành đạt, có lương tâm ngay lành trong đạo Do thái, nhưng vẫn còn trăn trở mục đích tối hậu cuộc đời mà anh cảm thấy trống vắng, chưa thỏa mãn: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?".
Thoạt đầu Chúa Giêsu đưa ra những giới luật được trích từ Mười Điều Răn: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." (19). Những điều trên anh đã tuân giữ từ thuở nhỏ (20).
Sau khi nghe trả lời, Chúa Giêsu có cảm tình với anh, dường như Ngài muốn mời gọi anh làm môn đệ Ngài: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." (21).
Theo lời văn, Chúa Giêsu nói chỉ thiếu một điều nhưng có đến ba ý: Bán gia tài cho người nghèo; sẽ được kho tàng trên trời; và theo tôi. Tựu trung là từ bỏ vật chất và đi theo Ngài. Đây là lời mời đặc biệt dành riêng cho các môn đệ.
Tin mừng có vẻ nhấn mạnh vế thứ hai “Đi theo Ngài” nhiều hơn, không riêng cho anh thanh niên mà đối với mọi người. Tuy nhiên, bám níu vật chất cũng là một cản trở lớn trên con đường siêu thoát làm môn đệ Chúa để đạt được sự sống muốn đời đời làm gia nghiệp. Tiếc Thay ! Anh đã không vượt qua cửa ải này (22).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con chọn Chúa làm gia nghiệp đời đời, và cố gắng hết sức thực hiện điều Chúa dạy, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét