Thứ Hai, 27 tháng 5, 2024

ĐƯỢC MẤT


THỨ BA TUẦN THỨ VIII – THƯỜNG NIÊN

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 28-31
LỜI CHÚA : Mc 10, 30.
“Ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.”
SUY NIỆM :
Khi cất tiếng khóc chào đời, con người sống với bộ não rỗng không và hai bàn tay trắng. Lớn lên vì lý tưởng và hạnh phúc, con người gặt hái nhiều cái được và tuột tay những cái mất là chuyện rất tự nhiên trong đời.
Tin mừng hôm qua cũng như hôm nay nêu lên thái độ từ bỏ vật chất và sự đáp trả của con người đối với Thiên Chúa và với tình yêu của Ngài. Chàng thanh niên giàu có đã âm thầm bỏ đi. Ông Phêrô đặt ra câu hỏi lững: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy?" (28). Ngầm hiểu thêm “chúng con sẽ được gì?”. Chúa Giêsu hiểu ý ngay lành của ông, Ngài long trọng trả lời cho hết thảy những ai theo Ngài vì Tin mừng: Ngay bây giờ bỏ thứ gì được lại thứ đó gấp trăm lần kể cả khi bị bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu.
Bỏ mọi sự theo Chúa, con người sẽ đạt được vẻ đẹp và niềm vui bất tận của Tin mừng. Con người sẽ được Chúa Thánh Thần dẫn vào chân lý toàn diện của tình yêu và sự thật ngay đời này. Con người sẽ đạt được lý tưởng và hạnh phúc đời đời, sẽ đạt ý nghĩa riêng tư của cuộc đời mình trong tình yêu Thiên Chúa, trong chương trình sáng tạo vũ trụ mà xem ra trước khi chào đời không được hỏi ý kiến trước.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì được sinh ra trên đời này. Xin cho đời chúng con là hát bài ca khen ngợi và tán tụng danh Ngài, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét