TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 13-16
LỜI CHÚA : Mc 10, 15
“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."
Người ta đem trẻ em đến với Chúa Giêsu để Ngài đặt tay trên chúng (13), không rõ nhằm mục đích gì và cũng không biết trẻ em là độ tuổi nào.
Chắc không phải những đứa bé xíu, thời đó tuổi của trẻ em từ 7 đến 14. Có lẽ họ nhận thấy quyền năng phát xuất từ Ngài làm cho bệnh nhân an lành hồn xác, nên xin Ngài cũng che chở trẻ em như vậy chăng.
Các môn đệ la rầy chúng (13) vì não trạng của người lớn lúc bấy giờ xem thường lũ trẻ, họ cho rằng chúng hay đòi ăn, và không biết lề luật Môsê giống như hạng người nghèo, bị loại bỏ như phường tội lỗi, dân nô lệ v.v…
Có lẽ đối với Chúa Giêsu, trẻ em trước hết là một kẻ nghèo bởi chúng sống hoàn toàn lệ thuộc vào người khác, đồng thời chúng tỏ ra khả năng rất cao: lắng nghe và tin cậy, mà người lớn hay đánh mất. Đó là những điều cần thiết đối với người tín hữu. Chúa đã long trọng quả quyết như vậy (15).
Chúa Giêsu không ngừng giáo huấn cho các môn đệ vì các ông sẽ là những kẻ đảm nhận trách nhiệm trong Giáo hội. Họ phải bỏ đi thái độ làm lớn (9,33-34), và trở nên bé nhỏ để có thể đón nhận Vương Quốc Thiên Chúa.
Đồng thời với tư cách là người tôi tớ, Chúa Giêsu muốn người ta để cho những kẻ bị thế gian khinh bỉ dễ đến với Ngài, và không chừng những kẻ này lại được mời vào sống thân mật với Thiên Chúa trước tiên đấy.
Câu cuối cho biết Chúa Giêsu ôm các trẻ em và đặt tay ban phúc lành (16).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn nhận thân phận nhỏ bé, sống khiêm hạ, để được Chúa yêu thương ban thưởng Nước Trời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét