Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

 LÀM SÁNG DANH CHA

THỨ BA TUẦN THỨ VII PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 17, 1-11a
LỜI CHÚA : Ga 17, 1
"Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha.”
SUY NIỆM :
Tin mừng là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh hai ý: Làm vinh danh Cha (1-5), và cầu cho các môn đệ còn ở thế gian cũng tôn vinh Chúa Cha như vậy (6-11).
Trọn cuộc đời Chúa Giêsu là thực hiện Thánh ý Chúa Cha. Từ bỏ địa vị ngang hàng với Thiên Chúa xuống thế làm người; Rao giảng tình yêu và lòng tha thứ; Đón nhận cuộc khổ nạn, cái chết; Cứu độ nhân loại và đem họ về với Chúa Cha để được hưởng sự sống đời đời.
Tuy nhiên nhân loại cũng vì mục đích tối thượng là muốn đạt sự sống sung túc đời này, nên thường hay tôn vinh chính mình. Bản năng sinh tồn mạnh mẻ và sự ích kỷ vô hạn đã khiến con người tự tôn mình lên bằng mọi giá bất chấp độc ác và sự dữ, miễn thể hiện được ý độc tôn của mình. Có thể họ đạt được mục đích, nhưng không có sự trường tồn vì tất cả đều bị sụp đổ.
Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng. Ngài không cần sự tôn vinh của loài người. Con người tôn vinh Thiên Chúa không thêm bớt gì danh Thiên Chúa, nhưng khi tôn vinh danh Ngài, sẽ mang lại sự cứu độ và sự sống đời đời cho bản thân mình: “Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (3).
“Chỉ có Đấng dựng nên con người mới làm con người được hạnh phúc.” (Th. Augustinô).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con tôn thờ Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con nguyện một lòng vinh danh Chúa, vì Chúa là Đấng Cứu độ chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét