Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

HÃY CHĂM SÓC CHIÊN CỦA THẦY

THỨ SÁU TUẦN THỨ VII PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 21, 15-19
LỜI CHÚA : Ga 21, 15


“Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”
SUY NIỆM :
Trình thuật hôm nay nằm trong chương cuối cùng của Tin Mừng Gioan. Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng chương 21 không phải chính Gioan viết, mà do các môn đệ của ông thêm vào.
Nói theo ngôn ngữ thế tục Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo hội thánh cho Phêrô, nhẹ nhàng hơn Chúa giao nhiệm vụ chăm sóc đoàn chiên Ngài.
Thật kỳ diệu ! Chúa Giêsu cất đặt Phêrô lên hàng đầu để tiếp tục thi hành sứ vụ của Ngài quá đơn giản, không lễ nghi, không tuyên thệ, không bằng cấp, không học vị, cũng không qua trường lớp cao cấp lãnh đạo nào nốt, ngoại trừ ba lần hỏi: “anh có yêu mến Thầy không?”
Tình yêu đỏi hỏi sự gần gũi và chăm sóc. Sau hàng loạt bài giảng tình yêu trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đi đến quyết định vô cùng quan trọng này. Tình yêu Thiên Chúa khai mào và là động lực cho người lãnh đạo hội thánh. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới phục vụ hết mọi người kể cả kẻ thù.
Thiên Chúa là tình yêu; Nước Chúa là nước tình yêu; Lãnh đạo hội thánh là thực thi tình yêu, là phục vụ, không có một quyền lực nào khác. Muốn chu toàn sứ mạng này chỉ có một cách duy nhất: "Hãy theo Thầy." (c.19).
Câu 18 Chúa Giêsu tiên báo về cái chết của Phêrô mà Gioan cho biết rõ. Thánh Phêrô đã thi hành đúng lời mời của Chúa, chỉ khác một điều với Chúa Giêsu, ông xin được chịu đóng đinh ngược, chúc đầu xuống đất, vì cảm thấy mình không xứng đáng chịu đóng đinh một thể thức như Thầy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấu hiểu tình yêu cao vời của Chúa, để chúng con chung sống với nhau và để chúng con tận hưởng được niềm vui hạnh phúc ở đời này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét