CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 20, 19-23
LỜI CHÚA : Ga 20, 22
“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
SUY NIỆM :
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ ban Thánh Thần, nhắc nhớ từ thuở ban đầu tạo dựng, sách Sáng Thế kể sau khi Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành hình người. Ngài đã thổi hơi sinh khí vào, thế là con người đầu tiên xuất hiện.
Hơi thở của Thiên Chúa chính là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là nguyên lý tạo dựng, nhưng sau đó con người đã phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, hạnh phúc ban đầu đã bị đánh mất.
Hôm nay Ngài sai Thánh Thần đến để tiếp bước, thánh hóa loài người. Như vậy Chúa Thánh Thần đến để hoàn tất ơn cứu độ.
Phải chăng đây là hình ảnh đã được trưng bày ra trong câu chuyện sách Sáng Thế. Nếu đúng như vậy, Thiên Chúa tái tạo lại con người cũng bằng hơi thở là Chúa Thánh Thần.
Nhìn lại những bước đường Phụng Vụ dẫn đưa, từ khi Chúa Giêsu nhập thể, sống với loài người, Ngài đi rao giảng Tin Mừng, rồi chịu khổ nạn, chịu chết. Sau đó Ngài sống lại và lên trời.
Chúa Thánh Thần đã đổi mới lòng trí các tông đồ, làm mới mẻ bộ mặt xã hội. Từ một tình trạng nhút nhác lo sợ, cửa nhà đóng kín, các tông đồ xông pha ra đi rao giảng. Từ một thế giới nhỏ bé, thiếu ánh sáng chân lý, nay Tin mừng chiếu giải trên mọi dân tộc đến tận cùng trái đất.
Chúng ta đang sống trong thời đại Chúa Thánh Thần, nhưng lại hay quên lãng Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban lửa mến tình yêu Chúa cho chúng con, cho toàn thể nhân loại, và xin làm cho trái đất thêm tươi sáng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét