CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 24, 46-53
LỜI CHÚA : Lc 24, 50-51
“Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.”
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu chết ba ngày sau thì sống lại. Chúa Phục Sinh ở lại thế gian bốn mươi ngày để dạy dỗ và củng cố đức tin cho các môn đệ. Hôm Chúa từ giả các ông lên trời.
Con đường Bethania dẫn lên núi cây dầu là nơi diễn ra hai sự kiện quan trọng vào cuối cuộc đời Chúa Giêsu tại trần gian: Tại đây Ngài đã trải qua một cơn hấp hối, đến nỗi mồ hôi máu và đón nhận thánh ý Cha đi vào cuộc khổ nạn và chết trên thập giá. Tại đây Ngài đã gặp gỡ, vĩnh biệt các môn đệ, rồi Ngài lên trời trước mắt các ông.
Hai lời nói sau cùng: Chúa bảo hãy đi rao giảng ơn tha thứ, làm chứng về Ngài, và Ngài sẽ gởi Chúa Thánh Thần đến với các ông như lời Cha đã hứa.
Giêsu được đưa về trời làm cho cả nhân loại vui mừng. Từ nay con người không còn mang tâm trạng buồn rầu về cuộc đời bể khổ, về số phận phải chết mục nát bởi cát bụi.
Nhân loại vui mừng vì xác tín rằng những thực tại trần không đem lại hạnh phúc đời đời, mà phải khao khát những thực tại trên trời nơi Chúa ngự. Niềm hy vọng đó nâng cuộc sống con người lên ngang hàng với thần linh và làm cho cuộc sống của con người thêm ý nghĩa.
Đừng quên rằng Chúa Giêsu bảo ta tiếp tục sứ mạng của Ngài.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin đừng để những vẻ đẹp trần gian ngăn bước chân không cho chúng con tiến về Chúa. Ước gì mỗi ngày trong cuộc đời của chúng con được nhìn thấy Nước Trời đang dần tỏ hiện, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét