Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

TÔI TIN ! NHƯNG XIN THẦY GIÚP…

THỨ HAI TUẦN THỨ VII – MÙA THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 9, 13-28
LỜI CHÚA : Mc 9, 24
“Lập tức, cha đứa bé kêu lên: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! "
SUY NIỆM :
Tin Mừng hôm nay xảy ra đang lúc Chúa Giêsu và ba môn đệ Phêrô Giacôbê và Gioan đang ở trên núi xuống. Câu chuyện kể lại một người cha có đứa con bị quỷ ám, ông đã nhờ các môn đệ ở dưới chân núi chữa nó nhưng không trừ được, mặc dù Chúa Giêsu đã ban quyền cho các ông.
Chúa Giêsu đã chê các môn đệ thiếu lòng tin. Người cha lúc đầu có tin nhưng cũng không mạnh mẻ: “Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi." (c.22). Sau đó người cha rất khiêm nhượng và khôn ngoan thưa lại với Chúa: "Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi! ".
Marcô rất khôn khéo đã đặt tương phản giữa sự cứng lòng của dân chúng và sự kém tin của các môn đệ với người cha vô danh càng lúc càng tin cậy Chúa khi Chúa mời gọi ông: Mọi sự đều có thể đối với người tin." (c.23). Và Chúa đã trừ quỷ và chữa lành cho con ông.
Các môn đệ không hiểu được việc Chúa làm, về đến nhà các ông hỏi Ngài và được Chúa trả lời: "Loại quỷ đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay" (28).
Ăn chay để rủ bỏ sức nặng thân xác và cơn cám dỗ, ăn chay nâng tâm hồn siêu thoát tời Chúa; Cầu nguyện để đón nhận sức mạnh của Chúa, để đánh bại quyền lực Satan.
Đức tin, ăn chay và cầu nguyện là yếu tính trong đời sống.
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, chúng con tin Chúa, nhưng xin giúp lòng tin yếu kém của chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét