THỨ HAI TUẦN THỨ VII PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH GIOAN 16, 29-33
LỜI CHÚA : Ga 16, 33
“Thầy
nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế
gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế
gian."
SUY
NIỆM :
Bài
Tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh bữa tiệc ly. Chúa Giêsu đã giảng dạy các
môn đệ và dân chúng. Giờ Ngài dạy riêng cho các ông với hết cả tấm lòng về thần
tính của Ngài, tương quan với Chúa Cha, tình yêu Thầy trò và nhân loại, loan
báo cuộc Thương khó, Tử nạn và Phục sinh.
Đến
lúc này các môn đệ mới thấu hiểu: “Giờ
đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi
Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến." (c.30).
Tiếc thay khi hiểu và tin Thầy thì
giờ sống bên nhau như khi xưa không còn. Giờ khổ nạn sắp đến gần. Giờ mà cả Thầy trò phải
chịu thử thách: "Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ - và giờ ấy đã đến rồi
- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy
không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy." (c.31).
Trong phút giây cuối bên nhau, Chúa Giêsu để lại nguồn bình an của Ngài cho các môn đệ:
"Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình
an." Chúa biết các ông sẽ phản bội Ngài vì sợ hãi và yếu đuối trong Cuộc
Thương Khó; nhưng Chúa vẫn yêu thương với các ông.
Đồng thời
Ngài cũng tuyên tín để các ông không nao núng đối diện với nghịch cảnh của thế
gian: "Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm
lên! Thầy đã thắng thế gian".
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin
giúp chúng con vượt thắng thế gian, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét