THỨ NĂM TUẦN THỨ VII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 9, 41-50
LỜI CHÚA : 9, 42
"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”
SUY NIỆM :
Cuộc sống đời này thật đáng quý, nhưng cuộc sống mai hậu mới là sự sống thật của con người mà không có gì sánh bằng.
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đòi buộc những kẻ thuộc về Ngài phải nên gương sáng bằng cách sống bác ái để chọn phần thưởng đời sau: "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.
Thêm nữa, khi chọn lựa sự sống đời sau thì con người cũng phải biết hy sinh những thú vui, giá trị tạm bợ để khỏi làm mất đức tin kẻ khác tin tưởng Ngài: "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”
Từ đó giúp ta hiểu cụ thể và rõ hơn, Chúa đưa ra những ví dụ minh họa: Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt (c.43).
Ðiều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất, hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Đồng thời Chúa Giêsu cũng muốn con người nhận ra sự nguy hiểm của tội, làm con người sa hỏa ngục. Vì thế, con người phải tìm mọi cách để diệt trừ tội lỗi.
Kinh nghiệm các thánh thà chấp nhận chết chứ không phạm tội.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống bác ái tốt lành để anh em nhìn thấy chúng con có thể nhận ra Chúa. Và xin cho chúng con can đảm chấp nhận thiệt thòi đời này để ngày sau được hưởng phúc trên thiên đàng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét