THỨ NĂM TUẦN
THỨ VII PHỤC SINH – MÙA PHỤC SINH
THÁNH NÊRÊÔ
VÀ AKILÊÔ, TỬ ĐẠO; THÁNH PANCRATIÔ, TỬ ĐẠO.
TIN MỪNG CHÚA
GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH GIOAN 17, 20-26
LỜI CHÚA : Ga
17, 20-21
“20 Con không
chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin
vào con, 21 để tất cả
nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta.
Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.”
SUY NIỆM :
Chúa
Giêsu đang cầu nguyện cho các tông đồ, nhưng hôm nay Ngài đi xa hơn, mở ra cái
nhìn tương lai đến ngày tận thế. Chúa muốn ám chỉ đến Giáo hội và cho tất cả
những ai tin Chúa, được hiệp nhất:“tất
cả nên một”.
Sự
hiệp nhất mà Chúa
Giêsu cầu xin như là sự hiệp nhất Chúa Ba Ngôi. Thuần khiết trong tình yêu, sự
thật. Đối với người môn đệ còn phải hiệp nhất trong đức tin, và thi hành ý Chúa
Cha như Ngài.
Hiệp
nhất trong Chúa còn có nghĩa là sự sum họp của những con người đang
có Chúa ở cùng. Sự hiệp nhất với nhau thì có Thiên Chúa hiện diện. Khi
hiệp nhất trong Chúa, con người cũng sẽ được vinh quang.
Vinh
quang Chúa Giêsu được Chúa Cha ban trên thập giá qua sự vâng lời và thi hành
thánh ý Ngài. Người tín hữu sống trong sự hiệp nhât với Chúa Giêsu theo thể thức
như vậy cũng sẽ được Chúa Cha ban thưởng.
Vinh quang Chúa Giêsu
còn làm cho nhân loại biết danh Cha, và đem họ về với Cha. "Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết
nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ
nữa."
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên một với nhau trong
Chúa. Và xin đoái thương đến các giáo hội tin Chúa được hiệp nhất như lòng Chúa
mong muốn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét