Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

TIN YÊU CHÚA CHA

THỨ BẢY TUẦN THỨ VI PHỤC SINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 16, 23b-28
LỜI CHÚA : Ga 16, 27
“Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”
SUY NIỆM :
Tin Mừng Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu Chúa Cha với các môn đệ, và khuyến khích các ông nhân danh Thầy chạy đến thẳng với Chúa Cha cầu xin, vì Chúa Cha yêu anh em. Điều này cho thấy sự hiệp nhất nên một: Chúa Cha, Chúa Con và môn đệ ở cùng nhau.
Lời đó trở thành mẫu thức mà tất cả mọi lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Chúa Cha, đều quy hướng liên kết: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”, để niềm vui sống bên Thiên Chúa nên trọn vẹn.
“Chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em yêu mến Thầy và tin Thầy bởi Chúa Cha mà ra” là tin vui vĩ đại, niềm vui bất tận, và cũng là tin mừng phải loan truyền cho muôn dân. Đây là nguồn mạch sức sống của kitô hữu mà căn bản là đức tin, đức cậy, đức mến.
Đức tin nhìn nhận Chúa Giêsu bởi Chúa Cha mà ra, và được sai xuống thế gian để chuộc tội cho loài người.
Đức cậy dựa vào công nghiệp Chúa Kitô, đã bỏ thế gian về trời làm Đấng bầu cử trần thế cho chúng ta.
Đức mến được Chúa Thánh Thần đổ tràn trong tâm hồn, làm cho ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con biết Chúa Cha yêu thương chúng con. Xin cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu ấy, và xin giúp chúng con trung thành tin yêu Chúa trên hết mọi sự, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét