THỨ BẢY TUẦN THỨ VII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 13-16
LỜI CHÚA : 10, 14
"Cứ
để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai
giống như chúng.”
SUY
NIỆM :
Tin
mừng đang ở trong khung cảnh Chúa Giêsu huấn luyện các môn đệ. Marcô có vẻ như
cho chúng thay đổi không khí, nhẹ nhàng và tươi mát hơn, nhưng cũng không ra ngoài
sự đào tạo giáo dục của Chúa.
“Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su” (c.13), không rõ mục đích của họ
là gì. Có lẽ xin Ngài chúc lành hay chở che chúng chăng, vì trẻ em không có bệnh
tật, nhưng thời đó dân Do thái rất kinh thường trẻ em. Đối với họ trẻ em không
khác giới nghèo đói, ăn bám và không biết chi lề luật.
Chúa
Giêsu tỏ ra bực mình vì các môn đệ cũng một tư tưởng như vậy. Thật bất ngờ Chúa
nói gần như ra lệnh: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng”.
Không dừng lại ở đó, Ngài đi xa hơn: “vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống
như chúng.”
Nước
Thiên Chúa là một đề tài lớn mà Chúa Giêsu yêu thích trong sứ mạng rao giảng của
Ngài. Ngài biết rất rõ ai sẽ được vào Nước Thiên Chúa. Nên khi các môn đệ la rầy
chúng không cho đến với Ngài sẽ là điều nguy hại đến sự cứu độ. Lại một lần nữa
Ngài nhấn mạnh: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì
sẽ chẳng được vào."
Không
rõ trẻ em Do thái quy định ở độ tuổi nào. Có lẽ từ 6 hay 7 tuổi đến 13 hoặc 14.
Tuy nhiên, đặc tính của trẻ em là phụ thuộc vào người khác, đồng thời các em có
khả năng lắng nghe và tin cậy.
Những
điều này hầu như người lớn đã đánh mất.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, Chúa chúc phúc cho trẻ thơ và những người có tâm hồn như chúng. Xin cho
chúng con đặt tin tưởng và phó thác mọi sự trong Chúa như trẻ em tin cậy cha mẹ
của mình, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét