THỨ SÁU TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 11, 16-19
LỜI CHÚA : Mt 11, 19a
“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”
SUY NIỆM :
Có lẽ đến thời điểm này cả hai sứ vụ của Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả gặt hái thành công khiêm tốn, có thể xem hai đấng đều ngang tầm nhau như được ví von trong cảnh trò chơi dân gian đám cưới đám tang của con trẻ ngoài chợ (16-17).
Trò chơi chia hai phe, một bên xướng vui nhộn giả làm đám cưới, bên kia phụ họa nhảy múa theo nhịp nhàng; khi xướng điệu buồn giả đám tang, bên kia khóc lóc. Cả hai xướng đáp hòa điệu thì rất vui. Song trong bọn có những đứa bướng bỉnh, không thích nhập cuộc thì trò chơi nào nó cũng đứng trơ người như bất động.
“Cái thế hệ này” chẳng muốn gì tất. Họ chỉ chống đối để biện minh cho thái độ chai lỳ và thụ động. Bởi vậy họ mới phê phán Gioan có lối khổ hạnh, tang tóc và cho ông là kẻ bị quỷ ám; còn Chúa Giêsu hòa đồng với mọi người thì bị chê bai thiếu khắc khổ, ưa ăn nhậu (18-19).
Kết luận cho vấn đề này Chúa Giêsu xác quyết: “đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động”. Dù bị ngược đãi, Chúa Giêsu vẫn là hiện thân của Thiên Chúa khôn ngoan, và chắc chắn Ngài sẽ chiến thắng (19b).
CẦU NGUYỆN :Lạy Chúa, xin giúp chúng con mở lòng ra đón nhận Lời Chúa, và mở ra với mọi người trong tinh thần sẻ chia, đừng xét đoán anh em, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét