THỨ NĂM TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, LINH MỤC, TIẾN SĨ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 11, 11-15
LỜI CHÚA : Mt 11, 12
“Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương
đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.”
SUY NIỆM :
Gioan Tẩy Giả là một vị tiên tri được ngôn sứ Malaki nhắc đến dọn
đường cho Đấng Cứu Thế (Ml 3,1), và còn xác định vai trò sứ giả của ông chính
là Êlia tái hiện (Ml 2,23-24).
Chúa Giêsu đã khen ngợi, con người cũng như sứ mạng của Gioan Tẩy
Giả, ông được cho là tiên tri cuối cùng thời Cựu Ước, và đóng vai trò bản lề
cho thời kỳ mới, thời kỳ của Nước Trời mà ông cũng là sứ giả đầu tiên của nước
ấy (Mt 3,2), trong lịch sử nhân loại không có nhân vật nào vĩ đại hơn ông.
Tuy nhiên Chúa Giêsu cũng xác định người Kitô hữu bé mọn nhất cũng
có phẩm tính vượt hẳn ông bởi lẽ họ là công dân của Nước Trời, một Nước đã đảo
ngược toàn bộ các tiêu chuẩn đánh giá của nhân loại, và ưu tiên cho kẻ nghèo
hèn (Mt 18,3).
Song để vào Nước Trời thi không dễ dàng. “Từ thời của ông Gioan”
cho đến thời Chúa Giêsu, Nước Trời sẽ gánh chịu bạo lực: Gioan bị bỏ tù; Chúa
Giêsu bị hành hình trên thập giá. Người Kitô hữu phải chiến đấu với tội lỗi, và
không đầu hàng bạo lực ấy (12).
Một sự thay đối mới thực sự xảy ra trong hoàn vũ : các lời tiên
tri nói về sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả, coi ông là Êlia tái sinh (13). Sự
thật là thế còn tùy thuộc vào anh em muốn nghe và muốn chấp nhận (14-15).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con nên trong sạch, và ban
Thánh Thần cho chúng con đủ can đảm chấp nhận mọi sự thiệt thòi ở vì đạo Chúa,
Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét