Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

ĐI TÌM CHIÊN LẠC

THỨ BA TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
ĐỨC MẸ GUADALUPÊ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 18, 12-14
LỜI CHÚA : Mt 18, 14
“Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”
SUY NIỆM :
Dụ ngôn đi tìm chiên lạc được dùng minh diễn hai điều Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ, là những bậc chăn dắt đàn chiên sau này: “đừng khinh thường những kẻ bé mọn (10) và nói đến sự hư mất (11) mà sứ mạng của Ngài phải cứu rỗi, được nói ở trước.
Hình ảnh chiên lạc trong dụ ngôn chính là những kẻ bé mọn trong cộng đoàn và sự lầm lạc của họ được so sánh tình trạng hư mất. Nguyên nhân lầm lạc không được nói rõ, có thể hiểu theo hai nghĩa: hoặc do nghe theo giáo lý sai lạc, hoặc sống luân lý không phù hợp với giáo huấn của Ngài.
Điều đáng chú ý việc lầm lạc không quy trách nhiệm cho con chiên mà nhấn mạnh mục tử xử trí thế nào với con chiên lạc đường. Giữa 99 con chiên còn trong đàn và 1 con chiên bị lạc, anh em nghĩ sao? Liệu trong cộng đoàn, mục tử có ưu tư và lo lắng cho con chiên bị lạc không, có đi tìm và đưa chiên lạc lối trở về đàn không?
Hẳn nhiên là có. Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu đề cao sứ mạng chính yếu của người mục tử là cứu vớt những gì đã hư mất, vì đó sứ mạng của Ngài, và vì đó là ý muốn của Chúa Cha (14). Ngài mời gọi tất cả mục tử trong Giáo hội kế vị Ngài thì hành sứ vụ này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con mau mắn trở về với Chúa trong mùa vọng này, và xin cho các linh mục thương những người tội lỗi, tìm đến ủi an, vỗ về để họ trở về lại với Chúa, Amen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét