THỨ TƯ TUẦN THỨ III –
MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 26-38
LỜI CHÚA : Lc 1, 31
“Này
đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su”
SUY NIỆM :
Cận đến ngày kỷ niệm Chúa Giêsu giáng sinh, Giáo hội lần lượt giới
thiệu các nhân vật liên quan trực tiếp đến việc sinh ra Đấng Cứu Thế để
chiêm ngưỡng, khởi sự từ câu chuyện đính hôn của Giuse, đản sinh của Gioan Tẩy
Giả, và hôm nay truyền tin cho Đức Maria.
Mở đầu Luca liên kết mối quan hệ của Chúa Giêsu với Gioan Tẩy Giả
(26). Cuộc truyền tin với Đức trinh nữ Maria diễn ra thật âm thầm, không uy
nghiêm huy hoàng, hương khói như trong đền thờ, nhưng khiêm tốn trong gia đình
tại một làng nhỏ bé Nazareth.
Tuy nhiên không khí thánh thiện và vui mừng thì tràn ngập. Đức
Maria như được xưng tụng bằng danh hiệu mới: Đấng đầy ân sủng, vì có Thiên Chúa
ở cùng (28), và vì đẹp lòng Thiên Chúa (30). Khi nghe sứ điệp từ sứ thần
Gabriel: thụ thai, sinh con trai, đặt tên Giêsu, Con Đấng Tối Cao, Ngài trị vì
đến muôn đời và triều đại của Ngài vô cùng vô tận (31-33).
Đức Maria hoàn toàn đứng trước một tình huống mới mẻ chưa từng có
trong Kinh Thánh, trong đó, không thấy nói đến chuyện thụ thai mà không có kết
hợp phái tính, Đức Maria
đối đáp một cách rất ngây thơ và chân thành: không biết đến người nam (34).
Khi được sứ thần giải thích việc thụ thai đồng trinh, không do xác thịt mà do
bởi Chúa Thánh Thần, và lần này chính sứ thần liên kết câu chuyện đản sinh của
Gioan với việc thụ thai sắp tới của Đức Maria. Bấy giờ Đức Maria đáp lời “Xin
Vâng” (38).
Đức tin, khiêm nhường, tín thác, niềm vui có Chúa là tâm tình nổi
bật của Đức Maria trong bài tin mừng, là mẫu gương cho mọi người Kitô hữu.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống theo những điều chúng con đã tin,
lắng nghe và thì hành thánh ý Chúa như Mẹ Maria, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét