THỨ NĂM TUẦN THỨ III –
MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH LUCA 1, 39-45
LỜI CHÚA : Lc 1, 41
“Bà Ê-li-sa-bét vừa
nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy
tràn Thánh Thần”
SUY NIỆM :
Việc sứ thần nhắc bà
Elisabeth mang thai tháng thứ sáu (36) là mạc khải từ trời cho Đức Maria, thông
tin này người ngoài chưa biết vì bà vẫn còn ẩn mình (24). Khi nghe được điều
này, Đức Maria liền vội vã lên đường thăm người chị của mình.
Cuộc thăm viếng của
hai người phụ nữ mang thai cho phép liên kết hai em bé sắp sinh ra. Và thần khí
tiên tri của bà Eliasabeth cho thấy Thiên Chúa đang hành động. Khi lời chào của
Đức Maria vang đến tai bà, con trẻ sắp sinh nhảy mừng trong dạ mẹ (44). Không
phải bằng lời, em bé nói tiên tri bằng sự hân hoan nhảy mừng vì đã nhận ra sự
hiện diện của Đấng thiên hạ đang trông đợi vào thời cuối cùng.
Được đầy đủ thần khí
tiên tri, bà Elisabeth hiểu được ý nghĩa của việc vừa xảy ra trong lòng dạ bà,
bà không chỉ ca ngợi Đức Mari có phúc, Thân Mẫu Chúa tôi (43) mà còn ca ngợi người
em mình đang cưu mang Đấng Cứu Thế, Đấng Tối Cao.
Như vậy, việc thụ
thai đồng trinh, tự nó đề cao Người Con trong bụng dạ hơn là người mẹ đang cưu
mang. Ở đây, Đức Maria được ban hai phúc: phúc được làm mẹ và phúc vì có lòng
tin vào Thiên Chúa không thể tách rời.
Ngoài ra, có thể kể
thêm Đức Mari có phúc vì đã đem tin mừng, niềm vui: Đấng Tối Cao đến với gia
đình người chị họ, bà Elisabeth.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin biến
đổi những cuộc gặp gỡ của chúng con hằng ngày thành lời nói, cử chỉ yêu thương có
Chúa hiện diện và ở cùng, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét