THỨ HAI TUẦN THỨ III –
MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 1, 18-24
LỜI CHÚA : Mt 1, 20
“Ông đang toan tính
như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giu-se,
con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang
là do quyền năng Chúa Thánh Thần.”
SUY NIỆM :
Nội dung Tin mừng
nhấn mạnh việc Chúa Giêsu ra đời là hành động sáng tạo kỳ diệu của Thiên Chúa,
do quyền năng Chúa Thánh Thần (18). Và thánh Giuse, vị hôn phu của Đức Maria,
được trình bày như là chứng nhân cho sự sáng tạo thân thể mới Chúa Giêsu.
Ta không thể hiểu
được sự sáng tạo của Chúa Thánh Thần nên hình thể Chúa Giêsu. Hẳn nhiên Chúa
Thánh Thần không thay thế cho yếu tố nam giới trong việc sinh sản. Chỉ có thể
hiểu rằng Thiên Chúa đã can thiệp trực tiếp và hành động sáng tạo thay thế vào
tiến trình sinh học đó.
Thánh Giuse, người
được cho là công chính trước khi nêu ra ý định thầm kín nhằm phản ứng về việc
mang thai của Đức Maria (19). Tại sao định tâm bỏ hôn thê mà cho là công chính,
mặc dù thực hiện cách kín đáo?
Ta không hiểu tâm
trạng của Giuse lúc này như thế nào vì Kinh thánh không nói gì. Song căn cứ vào
quan điểm của tác giả tin mừng, có hai lý do: một, ông khước từ việc nhận làm
cha cho đứa bé không phải là con của mình; hai, ông vâng lời Thiên Chúa khi
Ngài yêu cầu ông nhận làm cha đứa bé ấy (20-23).
Chút súy nữa thánh
Giuse phá hỏng kế hoạch của Thiên Chúa đang manh nha hình thành: Ngài dàn xếp
để Đấng Mêsia phải thuộc dòng dõi Đavít. Quả thực Thiên Chúa có lên tiếng trong
lịch sử, để nói với loài người và mời gọi họ cộng tác với Ngài (24).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin Thần
Khí Chúa giúp chúng con không sống theo ý riêng của mình, hay ý của người khác,
nhưng một lòng trung kiên theo thánh ý Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét