THỨ BẢY TUẦN THỨ II – MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 17, 10-13
LỜI CHÚA : Mt 17, 12
”Nhưng Thầy nói cho anh em biết : ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”
SUY NIỆM :
Một cuộc đối thoại ngắn giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, sau khi các ông chứng kiến cảnh vinh quang Chúa vừa biến hình trên núi và thấy Êlia hiện diện đàm đạo với Ngài (1-8). Trở lại con đường thập giá Chúa Giêsu dặn dò các ông: “đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại” (10).
Bấy giờ các môn đệ thắc mắc với Chúa Giêsu về sự trở lại của Êlia, bởi vì vị tiên tri này đã từng là đối tượng trong việc giảng dạy của các kinh sư (10). Chúa Giêsu trả lời rất rõ ràng: Trước tiên Chúa Giêsu tóm tắt đơn giản lời tiên tri của Malaki 3,23-24 với ý nghĩa: ý kiến của các luật sĩ là đúng, bời vì nó dựa trên Kinh Thánh (11).
Tuy nhiên, Chúa Giêsu xác nhận Êlia đã đến rồi, và chính những kẻ loan báo điều ấy, tức các kinh sư, lại chẳng hề nhận biết ông và còn đối xử thậm tệ với ông nữa (12a). Lời này định vị Đấng Tẩy Giả, vị tiền hô của Chúa Giêsu, ngay chính việc tử đạo của ông.
Rồi Chúa Giêsu loan báo, mặc dù rất vinh quang như các ông đã thấy, Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế (12b). Bấy giờ các môn đệ mới hiểu về chuyện của Gioan Tẩy Giả (13); đường khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu vẫn còn trong bí mật.
Bất cứ ai loan báo về Chúa Giêsu và về Nước Trời thì đều sẵn sàng đón nhận con đường thử thách, và những người đón nhận và thi hành cũng cùng số phận như vậy. Mùa vọng Giáo Hội mời gọi các con cái phải chấp nhận một tí đau khổ để sửa đổi tội lỗi.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sửa đổi mình giảm bớt một thói hư tật xấu, và nhất là thực hiện một cử chỉ bác ai yêu thương để đón nhận Chúa Giáng Sinh trong tâm hồn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét