NGÀY 28 – 12 – LÊ CÁC THÁNH ANH HÀI
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 2, 13-18
LỜI CHÚA : Mt 2, 16
“Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.”
SUY NIỆM :
Trong một bản văn vắn vỏi, Matthêu trình bày hai kế hoạch và hai hậu quả của Thiên Chúa và của con người đối với Chúa Hài Đồng Giêsu vừa giáng sinh.
Thời cổ, xứ Ai Cập là nơi lánh nạn cho những người phải trốn chạy của xứ Palestine. Ở đây (13-15), hé mở hai ý tưởng: một, sự giống nhau giữa Chúa Giêsu và Môsê trong thân phận bị lùng kiếm sát hại; hai, từ nơi lưu đày trở về đất hứa, Israel.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt nghiệt ngã, Môsê phải bôn ba đào tẩu từ sự độc ác của Pharaon, vua Ai Cập; còn Chúa Giêsu phải bôn ba lưu lạc do chính Hêrôđê, vua Israel.
Rời cảnh chạy trốn của Chúa Hài Đồng, Matthêu kể lại cuộc thảm sát các con trẻ từ hai tuổi trở xuống ở Bêlem và vùng phụ cận (16-18). Thảm cảnh này hẳn nhiên do bản tính tàn nhẫn của Hêrôđê gây ra. Thiên Chúa đã ra tay cứu thoát Hài Nhi Giêsu, nhưng các con trẻ Bêlem quả thực chúng đã bị giết.
Trong tâm tư tác giả tin mừng, Thiên Chúa chẳng chịu trách nhiệm về việc sát hại này, mà chính kẻ cầm quyền điên rồ đương thời phải gánh chịu. Rõ ràng các con trẻ chẳng nói lời nào, nhưng cái chết của chúng nói lên tất cả rằng: Hài Nhi Giêsu đã ra đời cùng thời với chúng tôi, và tội ác loài người tìm giết Ngài, sát hại nhầm chúng tôi.
Như thế, đoạn tin mừng này phản phất viễn ảnh cuộc khổ nạn của Đức Kitô và ơn cứu độ của Đấng Phục sinh. Thiên Chúa yêu thương cứu chuộc; loài người thì truy tìm hủy diệt.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con sống chứng nhân cho Chúa bằng những việc hiền lành, thật thà, đơn sơ. Xin đừng để vướng vào tội ác sát nhân anh em dù chỉ bằng lời nói, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét