THỨ TƯ TUẦN CHÚA NHẬT THỨ I - MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTH ÊU 15, 29-37
LỜI CHÚA : Mt 15, 32
Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường."
SUY NIỆM
Đây là phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai từ 7 chiếc bánh và một ít cá nhỏ, ở miền thập tỉnh gần bờ hồ Tiberiat cho bốn ngàn người ăn dư bảy thúng; lần thứ nhất ở Capharnaum, 5 chiếc bánh và 2 con cá cho năm ngàn người, dư 12 thúng (14,13-21).
Trong suốt hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu yêu thương con người, quan tâm đến những người ốm đau, bệnh tật, những người thấp cổ bé họng và đói khát. Khởi đi từ việc rời bỏ vinh quang Thiên Quốc để nhập thế và sinh ra trong cảnh khó nghèo, lớn lên trong làng quê lam lũ, hẳn Chúa Giêsu hiểu rõ nhu cầu khẩn thiết của con người bần cùng. Nhiều lần Tin Mừng cho thấy trong số dân chúng đến với Ngài, mang theo những bệnh tật trên thân xác, Ngài đã “chạnh lòng thương” và chữa lành họ. Lòng trắc ẩn là tâm tình đầu tiên, đi trước, phát xuất từ con tim yêu thương, và là hành vi tự nguyện. Biết bao lần Ngài làm phép lạ chữa bệnh mà không có sự cầu xin. Lòng trắc ẩn ầm ỉ thôi thúc Chúa Giêsu mở rộng tấm lòng cứu giúp người. Không chỉ chữa lành bệnh tật thể lý, Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đi xa hơn chữa trị tâm hồn cho những người đang tất tưởi bơ vơ, hoang mang thất vọng. Trong tất cả những cách Ngài thể hiện lòng trắc ẩn, rao giảng là việc thỏa mãn cơn đói khát thiêng liêng, đói khát lời Thiên Chúa cho nhân loại là quan trọng nhất, vì đó chính là nguồn đem ơn cứu độ, hạnh phúc của con người.
Thiên Chúa thương dân Người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu Chúa bao la vô bờ. Trái tim Chúa nhạy cảm trước nhu cầu phần rỗi nhân loại. Xin ban cho chúng con trái tim của Chúa để chúng con cũng biết động lòng thương xót anh em mình, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét