Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

ĐẤNG CÓ UY QUYỀN

THỨ BA TUẦN THỨ I – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 1, 21b-28
LỜI CHÚA : Mc 1, 22
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.
SUY NIỆM :
Trình thuật về sinh hoạt có ý nghĩa mang tính “Đấng Cứu Thế” của Chúa Giêsu cô đọng và rõ ràng: lời giảng dạy nối liền với việc trừ quỷ.
Mở đầu (21), sự kiện xảy ra ở Capharnaum, thị trấn nằm dọc bờ hồ Galilê, Chúa Giêsu dùng nơi này làm trung tâm rao giảng trong công cuộc truyền giáo. Cũng như những người Do thái đạo đức thời ấy, Chúa Giêsu năng lui tới hội đường cầu nguyện và lắng nghe lời Thiên Chúa vào ngày Sabbat, ngày thánh hiến cho Thiên Chúa và nghỉ ngơi.
Marcô thường ít khi cho biết nội dung lời giảng dạy, nhưng ông lại nhấn mạnh tính độc đáo của giáo huấn. Sự am hiểu của Thầy vượt xa các kinh sư (22). Là thủ lãnh, các kinh sư được những nhà thông thái đào tạo, diễn giải Thánh Kinh, từ các bậc thầy truyền thống.
Khác với họ, Chúa Giêsu giảng dạy với uy quyền đến từ Thiên Chúa, Ngài được hướng dẫn bởi Thánh Thần để thi hành ý Chúa Cha, và cũng nơi Ngài ngôn hành là một. Việc trừ quỷ ngay trong hội đường là một điển hình. Và lời của quỷ thốt lên: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu bảo nó im miệng và đuổi nó đi (25). Tại sao Chúa lại cấm nghiêm ngặt như thế ? Đây được coi là bí mật về Đấng Mêsia, ý đó sau này còn dặn dò các môn đệ và những người được chữa lành bệnh.
Đối với dân Do thái, Đấng Cứu Thế mà họ mong đợi giống như chuyện thần thoại, việc công bố danh tánh Chúa Giêsu sớm như vậy sẽ gây nhiều ngộ nhận đáng tiếc. Thực ra, chỉ có cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu mới là mạc khải đích thực mà người ta tin tưởng.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con chiến thắng ma quỷ và tội lỗi, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét