Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

CÓ MỘT ĐẤNG Ở GIỮA CÁC ÔNG

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 1,19-28
LỜI CHÚA: Ga 1, 26b - 27
“Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người."
SUY NIỆM:
Giới giáo quyền thấy xuất hiện Gioan Tẩy Giả nổi bật, người có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, thu hút quá nhiều người trong xã hội. Họ đã cử các thầy Lêvi đến hỏi Gioan: "Ông là ai?". “Ông có phải là Elia chăng?" "Hay ông là một đấng tiên tri?". Phủ nhận cả ba câu hỏi, tuy nhiên trả lời cho câu hỏi đầu tiên ông là ai, Gioan không xác định mình mà lại đưa ra lời chối từ “tôi không phải là Đấng Kitô” (20). Điều này cho thấy hai vấn đề: một, phản ánh dân Do thái rất nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Thế; hai, có vẻ Đấng Kitô đang hiện diện quanh đâu đây.
Ông Gioan nhận cho mình hai vai trò đối với Đấng sắp đến: trước tiên, ông là người hô mở đường cho “Đấng mà họ không biết”. chính Gioan cũng thuộc vào nhóm những kẻ không biết Người (1,33). Sau nữa, ông là người làm phép rửa khai tâm chuẩn bị cho phép rửa trong Thánh Thần.

Đối với Gioan, Chúa Giêsu phải được đón nhận như một ân huệ mầu nhiệm của Thiên Chúa, mà không ai nhận biết cội nguồn của Người. Chính ông không đáng cởi quai dép cho Người, một công việc dành riêng cho nô lệ. Điều đó nói lên sự cách biệt giữa Chúa Giêsu với ông (27).
CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người như Gioan, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét