Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI

THỨ NĂM TUẦN THỨ III - THƯỜNG NIÊN
LỄ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI (Lễ kính)
KẾT THÚC TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 16, 15-18
LỜI CHÚA : Mc 16, 15
“Người nói với các ông: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo."
SUY NIỆM:
Nhóm Mười Một, Giuđa đã bị hư mất. Trước khi về trời Chúa Giêsu để lại các tông đồ một lệnh truyền: đi khắp tứ phương loan báo Tin mừng cho mọi loài (c.15), kèm theo những dấu lạ: trừ quỷ, nói tiếng mới lạ, cầm được rắn, uống được thuốc độc, và chữa bệnh (c.17-18).
Tin mừng không phải đắc thủ, nhưng cho đi, để những ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ (c.16). Chúa Giêsu hứa ban những ơn cần thiết kèm theo, để họ có khả năng chống trả ma quỷ. Những học thuyết, chủ nghĩa vô thần chống phá không làm lay chuyển họ. Họ tiếp xúc mọi người đa dạng bằng ngôn ngữ tình yêu và chữa lành những vết thương tâm hồn.
Nhóm Mười Một được bổ sung thêm Matthia bằng cách bầu chọn cho đủ số mười hai (Cv 1,26). Song sau khi Chúa Giêsu về trời, chính Ngài chọn Phaolô làm tông đồ dân ngoại trên đường ông đi Damas bách hại tín hữu ở đó. Một luồn ánh sáng chiếu giãi đã làm ông té ngựa và mù lòa. Có lẽ ánh sáng này cũng là ánh sáng Chúa hiển dung trên núi Tabor (9,3).
Saulô, từ một biệt phái nhiệt thành bách hại đạo Chúa, ông đã từ bỏ đạo Do thái và trở lại Kitô giáo, trở nên tông đồ nhiệt thành, được đổi tên Phaolô.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con là những con người yếu đuối, bất toàn, ngại ngùng không dám loan báo Lời Chúa. Xin chiếu soi chân lý đổi mới tâm hồn và tăng sức để chúng con có thể làm chứng nhân cho Chúa giữa lòng đời, Amen !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét