THỨ NĂM TUẦN THỨ I – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 1, 40-45
LỜI CHÚA : Mc 1, 41
“Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !”
SUY NIỆM :
Trình thuật chữa người phong hũi lành sạch, Marcô giới thiệu chân dung Mêsia, Đấng Cứu Thế, của Chúa Giêsu cách trọn vẹn, đồng thời cho thấy hành trình đức tin của tín hữu kiên trung mạnh mẽ.
Bất ngờ và đột ngột, không biết thời gian và nơi chốn sự việc xảy ra, người phong hũi đến gặp Chúa, quỳ xuống van xin: “Nếu Ngài muốn…” (40). Thái độ thì khiêm nhường; lời cầu xin thì tín thác.
Theo sách Lêvi, chứng bệnh này lây lan nguy hiểm, cũng là hình phạt dành cho kẻ tội nặng. Vì thế họ bị cách ly ra khỏi cộng động (Lv 13,45-46). Họ không được thông giao với Thiên Chúa cũng như với con người. Tất nhiên, chỉ có Thiên Chúa mới chữa lành được.
Thế mà Chúa Giêsu phản ứng rất thân thiện, cử chỉ của Chúa thật đơn sơ nhưng tràn đầy ý nghĩa: Ngài đưa tay chạm vào kẻ mà không ai dám đến sờ. Và lời Ngài mang uy lực lời của Thiên Chúa: Ngài nói và sự việc xảy ra đúng theo lời Ngài (41-42).
Tuy nhiên, giống như trừ quỷ, Ngài nghiêm giọng bảo anh đừng nói với ai cả và đuổi anh đi ngay (43), kèm theo lời yêu cầu đi trình diện thầy tư tế và chu toàn lề luật dạy.
Chúa Giêsu muốn anh hội nhập vào cộng đoàn tôn giáo. Điều này cũng là bằng chứng cho giới thẩm quyền và dân chúng biết rằng Chúa Giêsu đã hoàn tất niềm mong đợi về Đấng Mêsia. Từ đó họ cũng tự kết luận ra rằng thời kỳ cứu độ đã đến.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin chữa lành tâm hồn tội lỗi của chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét