THỨ BẢY TUẦN THỨ I – THƯỜNG NIÊN
THÁNH HILARIÔ, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 2, 13-17
LỜI CHÚA : Mc 2, 17
Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ : “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
SUY NIỆM :
Lời mở đầu (13) cho thấy một quang cảnh thật thân thương, êm đềm và thi vị: bờ hồ, đám đông, lời giảng dạy.
Rồi mọi sự cũng giống như thuở Ngài kêu gọi các môn đệ đầu tiên, tuy nhiên lần này, Đấng vừa được nhận biết nắm quyền tha tội (10), không những bắt đầu bầu bạn với kẻ tội lỗi mà còn ngồi đồng bàn ăn uống với họ, đặc biệt thu nhận một người có tội công khai nặng nề vào hàng ngũ môn đệ (14-15).
Lêvi, một nhân viên thu thuế cấp thấp, hạng người này bị dân chúng gọi là bọn thu thuế; họ không được trọng nể vì hai lý do: lạm dụng quyền thu thuế làm giàu bất chính; còn tiếp tay cho ngoại bang đô hộ đất nước mình, cần tránh xa khỏi bị ô uế.
Cuộc tranh cãi với các kinh sư lại bắt đầu, vòng từ các môn đệ đến tai Chúa Giêsu. Rõ ràng cuộc tranh cãi lần này có sự sống vụt lên so với cuộc tranh cãi lần trước. Lần ấy Chúa Giêsu tự cho mình có quyền tha tội với tư cách là Con Người (2,10); lần này Ngài tự cho mình “Lương y”, đến chữa lành các bệnh nhân là kẻ tội lỗi.
Như thế, Chúa Giêsu mở màn cho kỷ nguyên xá tội. Đối với Ngài, từ nay kẻ tội lỗi không còn là những kẻ bị ô nhiễm mà người ta phải tránh xa, phải khai trừ nữa, nhưng họ được mời gọi trở về hòa giải, hiệp thông, vì Đấng Mêsia đã hiện diện.
Đúng như lời Ngài công bố: Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (17b).
Tuy nhiên, thử hỏi ai là người không tội lỗi trước mặt Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mọi tín hữu biết tôn trọng lẫn nhau, và đặc biệt xin cho hàng linh mục Chúa thương yêu người tội lỗi nhiều hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét