THỨ TƯ TUẦN THỨ II – THƯỜNG NIÊN
THÁNH ANTÔN, VIỆN PHỤ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 3, 1-6
LỜI CHÚA : Mc 3, 4
Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh.”
SUY NIỆM :
Sau lời công bố là Chủ ngày Sabbat (28), giờ đây, ngay giữa cộng đoàn tụ họp trong hội đường, cuộc xung đột trực tiếp liên quan đến việc Chúa Giêsu có tuân giữ luật ngày Sabbat hay không.
Trước tiên, Chúa gọi người bại tay ra đứng giữa như một nhân chứng sống điển hình, rồi Ngài nêu lên câu hỏi cốt tủy nền tàng của lề luật: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” (4).
Quá hiển nhiên, không cần câu trả lời, Chúa Giêsu liền chữa tay anh trở lại bình thường (5). Giờ Chúa đã biến trường hợp anh bại tay này thành tấm gương sống động của ơn cứu độ.
Với các đối thủ của Ngài, đoạn mở đầu Marcô cho biết thâm ý của họ là rình xem để tố cáo Người (2); đoạn cuối tác giả cho biết thêm: “lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su” (6).
Như thế, bị kịch về cái chết của Chúa Giêsu manh nha đã được gieo mầm. Tuy nhiên, ta cũng thực vững tin khi thấy Chúa Giêsu đã đặt ý hướng “cứu độ” của Thiên Chúa đối ngược với thâm ý “chết chóc” của loài người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho mọi tín hữu biết yêu thương và tôn trọng sự sống của mọi người, để được hưởng ơn cứu độ của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét